Tại sao chúng ta lại cảm thấy rằng người khác đang có cuộc sống tốt hơn mình?
Tại sao chúng ta lại cảm thấy rằng người khác đang có cuộc sống tốt hơn mình?
Đơn giản thôi.
 Đây là một vấn đề khá phổ biến.
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện.
 
Có một anh chàng rất thích uống Coca.
Nhưng vì các lý do về sức khỏe, anh ấy đột nhiên phải chú ý đến lượng calo có trong đồ ăn thức uống.
Khi đang buồn vì không thể tiếp tục uống Coca được nữa, anh ấy tình cờ nhìn thấy Coca Zero được bày bán trong siêu thị.
Anh ấy tự hỏi:

 

“Wow! Coca Zero không hề có calo sao? Nghĩa là từ giờ mình có thể uống Coca thoải mái mà không gặp các vấn đề về sức khỏe?”

 

Anh ấy kiểm tra bảng thành phần dinh dưỡng: Coca truyền thống có 33.9g đường, trong khi Coca Zero có 0g đường.
Anh ấy cảm thấy vui vẻ. Anh ấy cho rằng Coca Zero lành mạnh và tốt cho sức khỏe hơn Coca truyền thống.
Nhưng điều đó có đúng không nhỉ?
Không hề.
Anh ấy chỉ mới nhìn vào một thành phần và nghĩ rằng Coca Zero là tốt hơn. Nếu tiếp tục nhìn xuống phía dưới, anh ấy có thể thấy rằng chất bảo quản trong Coca Zero có lượng Natri cao gấp 3 lần so với Coca truyền thống. Và nó cũng chứa các chất làm ngọt nhân tạo có thể gây ra hàng loạt các tác động xấu đến sức khỏe.
Vì vậy khi nhìn một cách tổng thể, cả 2 loại đồ uống đều có hại.
 
Tương tự như vậy.
Khi chúng ta so sánh cuộc sống của mình với những người khác, chúng ta thường sẽ thấy những điều mà người khác có còn ta thì không.
Sau đó chúng ta sẽ kết luận rằng họ có cuộc sống tốt hơn.
Nhưng nếu quan sát thật kỹ lưỡng thì bạn sẽ nhận ra rằng người khác cũng có thể phải đối mặt với những vấn đề mà chúng ta không gặp phải.
Một học sinh đạp xe đi học có thể nhìn bạn mình đến trường bằng xe ô tô và nghĩ rằng người kia có cuộc sống hơn. Trong khi người ngồi trên xe hơi cũng thấy bạn mình đi xe đạp và ganh tị với sự tự do đó.
Vì vậy tất cả đều tùy thuộc vào những điều người mà khác có nhưng bạn thì không.
Nhìn một cách tổng thể, bạn sẽ nhận ra rằng mọi người đều luôn khao khát một hoặc nhiều điều gì đó.
 
Nguồn qr.ae/pvAooS
Tags: